Thương

Tác giả: Peter Hy Tấn

Nghe tin người đã lặng lẽ rời đi
Con tiếc nuối, phút chia ly chẳng có
Để hát bài ca và tấm lòng bày tỏ
Mắt bỗng cay, ứ nghẹn giữa miền xa.

Bảy năm rồi, thời gian ấy đã qua
Người đã đến và chung hòa cuộc sống
Giữa đoàn chiên dễ làm người gắt gỏng
Nhưng tình cha chưa nhạt bóng khi nào
Những ân tình sâu đậm kể làm sao
Mà mãi mãi chẳng khi nao trả đủ

Người đi rồi, đây niềm thương nỗi nhớ
Những hàng mưa trên gò má bao người
Vắng bóng cha là thiếu những nụ cười
Già trẻ gái trai, những bờ môi chết lặng

Biết nói chi, nói chi đây cho đặng
Cảm ơn cha những năm tháng miệt mài
Người gieo trồng, người chắm sóc, dựng xây
Vâng ý Chúa, nên giờ đây từ giã

Lời xin lỗi giờ phải chăng muộn quá?
Mong thốt lên cho thỏa tấm chân tình
Xin lỗi người, xin thứ tha tất cả
Giúp hồn vui sống đẹp có an bình.

Nguyện cho người luôn hạnh phúc yên lành
Đường mục tử Chúa thương tình nâng đỡ
Sẽ vượt qua những gian nguy trắc trở
Nguyện hồng ân và Chúa ở cùng cha.
[...]

10.10.2019
Chưa phân loại
Uncategorized