Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Cũ

Tác giả: Nghiêu Minh

hỏi tên trăng cũ bao lần
soi qua bốn cõi chín tầng niệm sinh
chân trên bỉ ngạn một mình
con chim xa tổ hàng kinh đọc hoài
đường về rực nắng ô môi
em tên trăng cũ đã rời mái hiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dao Khúc Ngắn
  • Mai Ta Về
  • Đời Trăng
  • Đón Xuân Độc Thoại Tứ Phương
  • Mai Về
  • Mộng Muôn Trùng
  • Đài Xuân
  • Ký Ức Trống
  • Chuyến Thăm Bạn Xa
  • Đợi Nắng
Thơ tương tự
  • Trăng Cũ (Vũ Hoàng Chương)
  • Trăng Của Lòng Ta (Mr.Smile)
  • Trăng Của Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Trăng Của Muôn Đời (Hồng Dương)
  • Trăng Của Tôi (Vũ Kim Thanh)
  • Trăng Của Tôi Riêng (Nguyễn Nam An)
  • Trăng Của Tuyếtlan Trăng Sáng Tỏ (Tlan)
  • Trăng Cũng Biết Đùa (Tô Chí Tự)
  • Trăng Cũng Buồn (Hồng Dương)
  • Trăng Cũng Buồn (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Xưa Vắng Bóng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (230)
  • Hội Thi Vở Sạch - Chữ Đẹp Vòng Tỉnh
  • A--- Áo Trắng Còn Không?
  • Ngắm Nguyệt
  • Mùa Thu Bên Em
  • Chiến Đấu Với Vi Khuẩn Corona
  • Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ
  • Áo Thơ Vô Hình
  • Anh Có Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
©2025 - CungThuGian.com