Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Của Tôi Riêng

Tác giả: Nguyễn Nam An

Khi bàn tay nhớ tay ai
Đã không còn nữa mốt mai qua đời
Khi bàn chân kéo chân tôi
Mở đêm thuong nhớ bùi ngùi đó đây

Chắc lần em đến bàn tay
Kéo tôi thức dậy trăng đầy mái hiên
Em là trăng của tôi riêng
Rớt trên ngực áo cố quên không đành

NNA
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ tương tự
  • Trăng Của Tôi (Vũ Kim Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Khát 3
  • Kinh Mân Côi - Kinh Hạnh Phúc Của Đời Thường
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (16)..
  • Tương Tư Thời Áo Trắng
  • Tự Trào 2
  • Tỉnh Giấc!
  • Ca Dao (103)
  • Ai Người Vì Em ?
  • Quỳ Dưới Đài Sen
  • Chút Ngỡ Ngàng Thu (Bài Thơ Mượn Vận)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
©2026 - CungThuGian.com