Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Điều Gì Không Biết

Tác giả: Nguyễn Nam An

Anh trên núi xuống tìm em
Em trên núi xuống ngó lên em buồn

Hình như mắt gặp giữa đường
Nên anh về Bắc mai buồn xuôi Nam./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
  • Trở Về Theo Mơ Qua
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề
  • Tuyển Vợ
  • Tửu Tặc
  • Em Phải Về Thôi
  • Về Thăm Phố Cũ.
  • Thu Ly Hương !!!
  • Nỗi Niềm Quẩn Quanh
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
©2026 - CungThuGian.com