Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Về

Tác giả: Nghiêu Minh

mai về ngang biển cúi đầu
hồn hoang đáy lạnh khóc gào thuyền xưa
cụm mây sầu tủa cơn mưa
từng con sóng gọi tên vừa đầu thai
hồn mình trốn lẩn đâu đây
đêm đen cũng thấy mặt mày tầm xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dao Khúc Ngắn
  • Mai Ta Về
  • Đời Trăng
  • Đón Xuân Độc Thoại Tứ Phương
  • Mộng Muôn Trùng
  • Trăng Cũ
  • Đài Xuân
  • Ký Ức Trống
  • Chuyến Thăm Bạn Xa
  • Đợi Nắng
Thơ tương tự
  • Mai Về (Phuong Vuong)
  • Mai Về (Kim Giang)
  • Mai Về (Hoanghoon)
  • Mai Về (Dũng Lê Ngọc)
  • Mai Về ... (Phuongtim)
  • Mãi Về Chốn Ấy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mai Về Cõi Ta (Cát Biển)
  • Mai Về Trước Biển (Trinhcamle)
  • Mai Vê... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Khổ Hạn
  • Mộng Vàng
  • Nghe Tiếng Thời Gian Thầm Lặng Mỉm Cười
  • Giây Phút Chán Đời
  • Hiện Hữu
  • Giữ Hồn Quốc Ngữ
  • Chiếc Mũi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1691)
  • Trái Tim Huyễn Hoặc
  • Tương Phùng Là Để Biệt Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
©2026 - CungThuGian.com