Mai Vê...

Tác giả: Hoanghoon

MAI VỀ

Nơi hải ngoại vấn vương tình xứ Huế
Mắt em buồn ngày tiễn biệt đong đầy
Giờ cách xa thời dĩ vãng còn đây
Hoa mắc cở bên đường còn khép nép?

Trước nhà kính nón bài thơ vẫn đẹp
Điệu hò ru khắn khít chuyện chúng mình
Dòng sông Hương soi bóng lúc bình minh
Bên bờ vắng người xưa còn đứng đó

Góc trường cũ vết thời gian loang lổ
Cây phượng gìa bật rễ nhớ nhung hoài
Đời viễn xứ luôn ước đến ngày mai
Về quê mẹ có em yêu mong đợi

Hương tình nở nâng hồn cao vời vợi
Một căn nhà đơn giản vách tre thưa
Gío mơn man bóng rợp với cây dừa
Ươm tình mát tiếng cười giòn con trẻ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized