Mai Anh Chết !!!

Tác giả: Mi Pha

Em chẳng biết khóc hay không nữa
Chỉ biết rằng ruột cứa quặng đau
Đôi môi lập cập hồi lâu
Nấc lên từng tiếng ngắt câu" ôi trời "

Tại sao vậy không lời từ giã
Bỏ em đi bỏ cả con đường
Quỳnh hương còn phủ màn sương
Bình minh chưa thức bốn phương mịt mù

Anh đi để ngọn cù le lói
Đông kéo về em nhói làm sao
Mi hoen lệ ướt tuôn trào
Tóc nâu trong gió thét gào tên anh

Đừng anh nhé mỏng manh đôi cánh
Em yếu mềm mỏng mảnh Tường Vi
Gục đầu ôm xác vân vi
Cùng anh phiêu lãng âm ti một lần

Bao mộng ước phân vân chưa nói
Chôn chặt lòng vào cõi xa xăm
Bây giờ em sẽ đến nằm
Cùng anh huyệt mộ trăm năm vĩnh hằng
Chưa phân loại
Uncategorized