Sao Anh Bảo

Tác giả: Mi Pha

Sao anh bảo gió chướng thổi bờ cát
Hàng phi lao xào xạt là dỗi hờn
Giành dỗ em bản nhạc "Anh cô đơn"
Chiều buông xuống chập chờn trong nổi nhớ
....
Sao anh bảo tình yêu thường cắt cớ
Không yêu ai mắc mớ * gì yêu em
Không phân trần ai khóa bờ môi mềm
Bản so nát ru êm trong ngây ngất
...
Sao anh bảo... ở đây ...trong lồng ngực
Bóng hình em đỏ rực cả trời yêu
Anh dõi theo chân bước bóng xế chiều
Miền hoang hoải bao điều anh muốn nói
...
Sao anh bảo khi yêu con tim nhói
Dạ cồn cào cơn đói lại bủa vây
Rồi có khi ta lịm trong cơn say
Như ta chết lâm sàng trong y học
...
Sao anh bảo em là con bé ngốc
Thích mè nheo rồi khóc suốt cả ngày
Anh yêu em mặc đất trời cuồng quay
Bây giờ bảo ...anh say rồi ...người khác

3.3.15
Chưa phân loại
Uncategorized