Hay Là Mình Bất Chấp Hết _ Yêu Nhau Đi Nha...

Tác giả: Mi Pha

Bất chấp hết đến đây cùng anh nhỉ !?
Có thể nào thủ thỉ mãi bên tai
Em yêu anh say đắm tựa hoa lài
Tách trà nóng sớm mai bên khung cửa
...
Đến em nhé ta cùng khêu ngọn lửa
Đốt đam mê chất chứa bao tháng ngày
Vai anh đây em cứ tựa đắm say
Mặc hồn ngã trời mây trôi lãng đãng
...
Phan xi phang khó khăn gấp ngàn vạn
Vẫn tin rằng tươi sáng ánh bình minh
Đèo tà vàn sâu thẳm rất hữu tình
Yêu em lắm lung linh mắt anh đợi
...
Nhà thờ đá tiếng chuông ngân vang dội
Dưới cơn mưa hấp hối một lời nguyền
Phiên chợ tình trai gái họ bén duyên
Anh cũng muốn mang thuyền cao lộng đón
...
Gió như hiểu thầm thì nghe rất nhộn
Bất chấp đi hỗn độn của thế gian
Yêu là yêu nắm chặt kẻo lỡ làng
Trăm năm khóc phím đàn sầu tê tái
Chưa phân loại
Uncategorized