Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Về

Tác giả: Kim Giang

Mai về đường đón ngõ trông
Trời quang mây, nắng tươi hồng sắc hoa.
Con đường như rộng thêm ra
Nhường nhau không tắc như là hôm xưa.
Gió theo cùng hát quên trưa
Lá cây reo, cũng đong đưa nhịp đàn.
Tim mừng muốn vỡ muốn tan
Mong chờ dâng lệ tưới tràn niềm vui.

Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Đi Thơ Ơi
  • Trời Sinh
  • Mất Cha !
  • Cung Đàn Hóa Thân
  • Còn Vương
  • Nét Quê
  • Nhắc Tản Đà Nhớ Cha
  • Lửa Lòng
  • Nắng Sài Gòn
  • Người Cho Con
Thơ tương tự
  • Mai Về (Phuong Vuong)
  • Mai Về (Nghiêu Minh)
  • Mai Về (Hoanghoon)
  • Mai Về (Dũng Lê Ngọc)
  • Mai Về ... (Phuongtim)
  • Mãi Về Chốn Ấy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mai Về Cõi Ta (Cát Biển)
  • Mai Về Trước Biển (Trinhcamle)
  • Mai Vê... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Rước Em Về Đất Quảng Mùa Xuân
  • Đừng Tin Gì ? Mà Tôi Sẽ Hát Ca
  • Thơ Vẫn Trong Tim
  • Lục Bát Chiều Mưa
  • Chúc Xuân
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 97
  • Người Anh Không Mong Đợi
  • Cô Gái Hay Thắc Mắc Gặp Chàng Trai Ít Nói
  • Ngộ Nhỡ
  • Hai Con, Con Đẻ Với Con Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com