Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Cũng Buồn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TRĂNG CŨNG BUỒN


Trăng cũng như ai, cũng có buồn
Lúc trời mây kéo, giọt mưa tuôn
Đêm chìm quạnh quẽ nơi xa vợi
Vắng bạn trần gian vọng hướng nguồn

Rồi khi gió thổi áng mây đi
Trả lại khung trời vạn áng thi
Mà đã đêm tàn, chìm vắng lặn
Một mình đơn độc cuối trời phi!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Trăng Cũng Buồn (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhìn Bàn Tay Thấy Cuộc Đời
  • Màu Quê Tôi
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
  • Mối Tình Của Má
  • Nhắn Về Tây Bắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
©2025 - CungThuGian.com