Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Cũ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Nguyệt lạnh máu sương giãi phố khuya
Hàn quang mơ khói bước say về
Dưới chân bóng lá đường thêu gợn
Trên ấy chừng rung nhịp áo Nghê
Nét Thùy phai vàng rêu biếc ngõ
Trăng mười năm nhạt dáng hoa lê
Chàng Si thôi chớ làm duyên nữa
Khúc Phượng thanh âm trộn Sở Tề
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Gió Bồng Bềnh
  • Gấm Hoa
  • Gặp Lại Cố Nhân
  • Phố Cũ
  • Chết Nửa Vời
  • Giấc Mơ Tái Tạo (Phần 1)
  • Bảng Vàng Hoa Tím
  • Còn Đâu Vọng Các
  • Công Chúa Mười Lăm
  • Hợp Tan
Thơ tương tự
  • Trăng Cũ (Nghiêu Minh)
  • Trăng Của Lòng Ta (Mr.Smile)
  • Trăng Của Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Trăng Của Muôn Đời (Hồng Dương)
  • Trăng Của Tôi (Vũ Kim Thanh)
  • Trăng Của Tôi Riêng (Nguyễn Nam An)
  • Trăng Của Tuyếtlan Trăng Sáng Tỏ (Tlan)
  • Trăng Cũng Biết Đùa (Tô Chí Tự)
  • Trăng Cũng Buồn (Hồng Dương)
  • Trăng Cũng Buồn (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Rơi Giấc Mơ Xưa
  • Vở Kịch
  • Cà Phê Bên Cát Trắng
  • Nhớ Mẹ
  • Hoàng Sa-trường Sa Là Của Việt Nam!
  • Chôn Kín Đê Mê
  • Mộng Vãn Khứ.2
  • Dòng Đời Trôi
  • Vịnh Quả Chuối
  • Khát Vọng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
©2025 - CungThuGian.com