Ai Đem Con Sáo Bước Qua Sông Dài

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

AI ĐEM CON SÁO BƯỚC QUA SÔNG DÀI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Anh tìm về lại bến xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua
Chiều nghiêng đổ ánh dương tà
Người yêu thuở ấy giờ xa mất rồi !

Tiếng chèo khua nước xa xôi
Mà nghe bổi hổi bồi hồi... nhớ ai
Một lời hẹn ước trúc mai
Thời gian sao để tàn phai... não nùng

Anh tìm giữa những mông lung
Dòng sông bến nước cùng chung chuyến đò
Trao nhau lời hẹn , câu hò
Mà nay còn lại một bờ ... dấu xưa

Lòng anh thổn thức ... lạ chưa !?
Nghe bao kỷ niệm vọng đưa ngập lòng
Cợt đùa hỏi lá diêu bông
Mà em đã vội theo chồng đi xa

Chiều buồn đổ hạt ngâu sa
Ai đem con sáo bước qua sông dài
Đếm ngàn nỗi nhớ quắt quay
Bàn tay nắm chặt bàn tay... lạnh lùng.

Ngày 23 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized