Yêu

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

YÊU
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Đêm thật dài ta ngồi đếm sao khuya
Vầng trăng non  ai sẻ chia  một nửa
Mộng trăm năm chẳng tròn như đã hứa
Ôm nỗi buồn chất chứa những cô miên

Có phải yêu là giá buốt giữ riêng
Là buồn vui giữa hai miền hư thực
Có phải yêu là con tim thổn thức
Để cho lòng giữa bờ vực chông chênh

Trăng ngủ rồi ta còn lại mình ên
Những trăn trở quyện vào đêm thương nhớ
Tại sao yêu mà để lòng cách trở
Để trái tim  rụng vỡ giữa hoang tàn

Đêm lạnh rồi trời trở gió mùa sang
Tiếng thạch sùng đang lang thang tắc lưỡi
Gió ơi gió cho ta xin nhắn gởi !
Tiếng yêu nồng đang mắc cởi mênh mông.

Có phải yêu là chết ở trong lòng. ..?

Ngày 23 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized