Yêu

Tác giả: LJNONIPN

______YÊU_______
CHÀNG GỬI ánh mắt cho ai
Để em luôn phải đêm dài nhớ nhung
Gieo chi cái cảnh mịt mùng
Đông về băng giá tận cùng CÔ ĐƠN...
...CÔ ĐƠN chắc tại anh hờn
Màn đêm giấc mộng chập chờn ai hay
Bao giờ tay nắm bàn tay
Quên đi tất cả tháng ngày KHÔNG VUI...
...KHÔNG VUI bởi lẽ ngậm ngùi
Hẳn là đau xót sụt sùi miên mang
Cớ sao duyên kiếp bẽ bàng
Tạo nên số phận dở dang THẾ NÀY...
...THẾ NÀY liệu tình có bay
Hay là vẫn đượm xuân này bên nhau
Làm sao vôi quấn với trầu
Thắm tình hai họ rước dâu VỀ NHÀ..... hihi(NÀNG)
...
ĐỐI THƠ :ÁI
ANH NHỜ mắt biết long lanh
Gởi cô em nhỏ bỏ công chờ hoài
Mỗi đêm uể oải miệt mài
Sương mưa ướt đẩm hòa cùng MẮT EM...
...MẮT EM thao thức từng đêm
Cố nằm để đó có nào ngủ đâu
Mắt em là bề oan cừu
Chờ ngày hội ngộ lệ mừng TRAO NHAU...
...TRAO NHAU hôn nhẹ lên đầu
Để nàng thỏa đắm những ngày xa nhau
Yêu đương tự phép nhiệm màu
Sợ chi ngang trái lo gì KIẾP LAI...
...KIẾP LAI sinh gặp kề vai
Én về lượn khắp nhà sau mai cười
Xe hoa chờ sẵn người ơi !
Chuyến này đám cưới rõ ràng HAI BÊN ..... hehe(CHÀNG)
Chưa phân loại
Uncategorized