Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say - Tỉnh

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

SAY – TỈNH

Còn say biết đến bao giờ tỉnh
Cố tỉnh để rồi bớt cuộc say
Họ vẫn còn say sao đã tỉnh
Ta thì cứ tỉnh chẳng cần say
Vì say mới rõ nên hoài tỉnh
Bởi tỉnh nên thời mới chán say
Chả lẽ từng say đời chẳng tỉnh
Tỉnh rồi quyết bỏ…chốn men say

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Say Tình (Minh Tường)
  • Say Tình (Peter Hy Tấn)
  • Say Tình (Đuyên Hồng)
  • Say Tình (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Say Tình (Nguyên Hữu)
  • Say Tình (Diên Vỹ)
  • Say Tình (Kim Kim)
  • Say Tình (Nguyên Đỗ)
  • Say Tình (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Say Tình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Trong Sương
  • Bạc Trắng Lửa Hồng
  • Mừng Em …
  • Một Thoáng Hương Đưa
  • Nếu Như
  • Bến Hàn Giang
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
  • Niềm Đau Chôn Dấu
  • Thơ Vui Về Đàn Bà Tuổi 30
  • Đám Da Trắng Thượng Đẳng Của Đảng Cộng Hòa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2025 - CungThuGian.com