Say Tình

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,
Không hiểu giùm em lại lỡ cho anh
Là không yêu,là một kẻ vô tình.
Anh si mê để lòng ao ước mãi.

Nếu em chết chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ,qúa thâm sâu
Anh sẽ tìm nơi ngàn thu em nghỉ
Ngồi điên dại,như cây liễu rủ.

Anh không uống,anh không ăn,không ngủ,
Anh khóc than,than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,
Nhỏ từng giọt xuống mồ em lạnh lẽo.

Rồi anh chết,anh chết sầu,chết héo
Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em
Và ở đâu kia,ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa.

TK..2.4.2018..
Chưa phân loại
Uncategorized