Trăng Treo

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Trăng treo đầu núi trăng treo.
Nấm mồ lạnh lẽo, nhìn theo trăng buồn
Giao thừa khoảnh khắc tơ vương
Thốt lời thật dạ, nhớ thương đêm ngày
Lời đầu năm mới, tỏ bày
Anh đây yêu lắm! đêm ngày nhớ thương.
Em ơi chớ mãi vấn vương
Đời anh đây đó dặm trường xa xôi.
Mai đây thân xác rã rời
Đời trai nghiệp nước, một đời đeo mang
Trách ai duyên nợ trái ngang
Tình không chung lối, hai hàng lệ rơi
Mai này sương gió tơi bời
Yêu em tha thiết, hẹn lời..."kiếp sau"
Dứt lời anh phải đi mau
Em ơi đừng khóc, anh đau lòng này
Có duyên không nợ kiếp này
Hẹn em kiếp khác, nợ này trả em.

Em đầu tựa cửa bên thềm
Nhìn theo trăng đó, lại thêm tủi hờn
Thương anh một kiếp cô đơn
Rày đây mai đó, chẳng sờn ý trai
Đời anh chẳng có ngày mai
Dấn thân nghiệp nước, đa tài.. cũng thôi.
Rồi đây cũng nấm mồ côi
Biết đâu thăm viếng ? dạ thời lòng đau.
Thương anh phần số u sầu
Em tràn lệ đắng, lệ sầu khóe mi
Một đời mang kiếp tình si
Hẹn anh kiếp khác, nợ thì trả anh.
Kiếp này một mái đầu xanh
Nợ này không thể, không đành buông trôi
Yêu anh em nhắn đôi lời
Bình an gắn giữ! em thời nguyện mong
Tình anh, sống mãi trong lòng
Em đây gìn giữ, chờ trông anh về.

...MC..1/1/18
Chưa phân loại
Uncategorized