Lỡ Hẹn

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Yêu đã khó em quên càng khó
Chút tình sầu gởi trọn tim đau
Biết trách ai ? Tựa cửa dạ sầu
Em thầm trách, thầm sầu duyên số.

Đưa đẩy chi tình duyên không nợ
Gánh gia đình em không thể lỡ
Mối duyên sầu không nợ khó buông
Ngày mai đây anh rẽ sang đường.

Em đứng đó sụt sùi số phận
Duyên kiếp này tình ta lận đận
Giấu tim đau lệ ướt nhạt nhòa
Giữ tình anh mãi chẳng phôi pha.

Kiếp sau nhé tình anh trọn ước
Chốn phiêu bồng đành lỗi hẹn cùng em
Anh lỡ em một lời thề hẹn
Trọn tim yêu anh mãi giữ TÌNH EM.

...MC...3/2/18.
Chưa phân loại
Uncategorized