Lỡ Hẹn

Tác giả: Nvpk

Bao mùa xuân đến, lại thu qua
Dạ héo lòng hon mỗi xế tà
Chốn ấy hẳn người say hạnh phúc
Nơi này có kẻ dạ vương tơ!
***
Thuở trước lòng tôi cảm mến nàng
Bao lần lần lữa chuyến đò ngang
Công danh, hiếu đạo chưa tròn vẹn
Nào dám mơ chi chuyện đá vàng!
***
Nàng bước ra đi giữa mịt mùng
Tôi về ngơ ngác với mông lung
Tình đương e ấp, hương chưa đượm
Đã vội chia đôi, hướng chẳng cùng!
***
Một ngày... pháo đỏ trải đường hoa
Áo gấm hài nhung phủ gót ngà
Bến vắng sông dài riêng bóng đổ
Mình tôi lặng lẽ nhớ duyên xưa...
***
Không lời hẹn biển với thề non
Mộng ước lòng tôi đã chẳng tròn
Độc bước hải hồ trên vạn nẻo
Đâu người tri ngộ thấu niềm son!
***

(Kính tặng T - T.C.P)
nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized