Lỡ Hẹn

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

LỠ HẸN
(Song thất lục bát khoán thủ)
BẢO chiều sẻ đến nơi ước hẹn
RẰNG bên cầu cũ bến đò xưa
ĐỪNG mang câu nói gió đưa
CÓ về nói thật chưa về thì thôi
NHỚ anh lắm đứng ngồi thấp thỏm
THƯƠNG nhau rồi nhấp nhỏm không yên
SAO lòng này chẳng thể quên
MÀ tim bối rối gửi miền xa tuôn
CỨ im để ngó buồn hoang hoải
THẤY ai ngang cửa ngại lòng tôi
VẤN quanh mây trắng lưng đồi
VƯƠNG trên cành lá thôi rơi gió chiều
TƠ xe thắm mãi điều mong nhớ
LÒNG ta xao xuyến vỡ đêm trường
BẢO RẰNG ĐỪNG CÓ NHỚ THƯƠNG
SAO MÀ CỨ THẤY VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG
P/S: (Câu thơ khoán của tác giã)
Nguyễn Thái Cơ 8/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized