Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Hẹn

Tác giả: Khởi Nghiệp

Quán hẹn ven sông, quán hẹn người
Người quên không đến để chiều rơi
Cà phê đắng miệng lòng mong nhớ
Thuốc lá vàng tay ngón thả lơi
Trăng chiếu dòng sông trăng ảo thị
Mộng du trần thế mộng ru đời
Nghe làn gió lạnh tràn tâm khảm
Uống cạn tách trà đứng dậy thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Khúc Kẻ Say
  • Đông Lạnh
  • Quên Đi
  • Chờ Một Người
  • Nỗi Nhớ Mang Tên Em
  • Say Mưa ! Say Mộng Say Tình
  • Khoảng Cách Vô Hình
  • Qua Đèo Ngang Chế
  • Kết Bạn Làm Quen
  • Sống Ở Đời
Thơ tương tự
  • Lỡ Hẹn (Phuong Vuong)
  • Lỡ Hẹn (Trần Văn Hiền)
  • Lỡ Hẹn (Gia Long Hp)
  • Lỡ Hẹn (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Lỡ Hẹn (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Lỡ Hẹn (Giọt Nắng)
  • Lỡ Hẹn (Trần Thị Hồng Xuân)
  • Lỡ Hẹn (Nvpk)
  • Lỡ Hẹn (Như Phương Khánh Chân)
  • Lỡ Hẹn (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Phố Bây Giờ
  • Hạ Nóng Bỏng
  • Độc Ẩm Chiều Cuối Năm
  • Chỉ Có Một Mình Em
  • Em Hảy Quay Về
  • Đành Hẹn Kiếp Sau
  • Đường Về
  • Ru Giấc Heo May
  • Gối Lẻ
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (1)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
©2025 - CungThuGian.com