Đêm Sầu Lưu Linh

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Một chút say cho qua hết nỗi sầu
Một chút say cho quên hết niềm đau
Đầu quay cuồng, chân bước thấp bước cao
Ngồi lặng lẽ ta cười đời đắng ngắt
Chút yêu thương vắng mặt buổi bình minh
Ly bia đắng ta tự trãi lòng mình
Ai có thấu, lặng thinh trong xó bếp
Bước cô đơn lầm lũi chỉ mình ta
Ở nơi đâu, đó mới chính là nhà
Sống lặng lẽ sau nụ cười thơ dại
Sau bao đêm ta vẫn luôn quằn quại
Đau tâm hồn lẫn thể xác quanh ta
Ta cắn chặt những nỗi sầu thế thái
Ôi lòng ta bao đêm trường tê tái
Tiếp cô đơn, ta độc bước đi về
Ôi đời là tất cả nỗi chán chê
Ta bước mãi, nhưng dòng đời trôi mãi
Mãi trôi đi như kiếp sống không hình
Đêm ta về làm bạn với Lưu Linh
Quên đi hết , ôi nhân tình thế thái.
Từng ngụm đắng, đắng lòng ai nhân ái
Đắng tình yêu, đắng cả tuổi mộng mơ
Ta ngồi đây với thân xác bơ phờ
Lệ tuôn chảy cho đời vơi nhẹ gánh.
Gánh ân tình, ôi gánh nặng đè vai.

...MC..
Chưa phân loại
Uncategorized