Người Ấy Giờ Ra Sao

Tác giả: Quang Nguyễn

Cứ mãi nhớ người xưa
Những đêm khuya trò chuyện
Nhắn tin rồi gọi điện
Suốt mấy tháng vừa qua

Mỗi lần nghe chuông vang
Hồi hộp mở tin vội
Đủ thứ chuyện thăm hỏi
Linh tinh giết thời gian

Ấy mà nhớ người quá
Người lắp nỗi cô đơn
Và bây giờ xa lạ
Còn đâu khuya dỗi hờn

Zalo bỗng im bật
Facebook cũng buồn hiu
Và mỗi đêm tôi nhắc
Lục hình xem nhớ nhiều

Đọc lại lời tin nhắn
Cảm xúc như chảy tuôn
Bốn bức tường im lặng
Ngập trí muôn nét buồn

" Anh đang làm gì đó
Làm về có mệt không
Ăn đi để kẽo đói
Ngủ nhớ khóa cửa phòng "

" Đừng hút thuốc nhiều quá
Nhớ mặc áo ấm vào
Mùa đông về lạnh giá
Giữ sức khỏe nha anh "

Bây giờ với điện thoại
Chẳng một tin nhắn nào
Người ấy giờ ra sao
Có biết tôi đang nhớ.
Chưa phân loại
Uncategorized