Trở Về Dĩ Vãng

Tác giả: Songtien_1

Xin một vé để trở về dĩ vãng
Thăm cánh đồng xưa vẫn nở những giấc mơ
Lũ mục đồng chúng tôi không buồn bã bao giờ
Bởi có chuyện thần tiên xuyên suốt thời thơ dại

Và đồi đất hoang vu nhiều hoa trái
Có tiếng chim gù trong những ban mai
Có làn sương tinh khiết, tóc mây dài
Còn vương lại đêm qua ngoài đồng nội

Rừng bên cạnh thơm lừng mùi trái ổi
Có tiếng trẻ thơ không biết tự bao giờ
Bầu trời xanh tuân trào ánh non tơ
Còn mát lịm tận bây giờ chưa hết

Những dòng suối trong xanh vô cùng thanh khiết
Và dòng sông thơ mộng, thủy chung
Bơi lội thỏa thuê, mặc sức vẫy vùng
Tung tóe nước nô đùa không biết chán

Rồi nhắm phía hoàng hôn đang chuyển màu cánh dán
Lại ngồi lưng trâu lũ lượt về thôn
Và những chiều hôm lắng đọng ở tâm hồn
Tôi muốn được về thăm nơi đó lắm

Và thăm lại ngày chúng tôi ngồi ngắm
Sợi tơ vàng giăng từ phía hoàng hôn...
1 - 10 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized