Hỡi Ơi Biển Rộng Trời Cao!

Tác giả: Songtien_1

Dòng sông nước chảy không về
Đường đời một chuyến không hề chuyến sau
Người tôi gặp đã từ lâu
Không còn gặp lại được nhau lần nào!

Chuyến xe từ Bắc đi vào...
Tôi, em cùng chuyến không chào mà quen
Vì tôi bắt gặp mắt em
Nhìn tôi dưới ánh sáng đèn xe đêm...

Cái nhìn rất đỗi êm đềm
Thấm sâu vào trái tim mềm của tôi
Một lần gặp để rồi thôi
Khác chi dòng nước đã trôi... không về

Tôi, em nào có trao thề
Ai hay ai ở miền quê hương nào?
Hỡi ơi! Biển rộng trời cao
Gặp chi một chuyến chiêm bao cả đời!
7-11-2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả