Say Tình

Tác giả: Peter Hy Tấn

Một cánh mây che ánh mặt trời
Em về nơi đó vẫn đơn côi
Mưa giữa mùa đông đừng tầm tã
Kẻo ai quên béng hé môi cười

Một cánh hoa xinh nở giữa vườn
Tâm hồn thi sĩ nhẹ nhàng thương
Ô kìa cô ấy đang liếc nhẹ
Ta cũng vờ như chẳng ngại ngùng

Ta lỡ say vào trong ánh mắt
Lỡ chìm trong biển lớn yêu đương
Quên cả thế gian đang hối hả
Thong thả như đi giữa thiên đàng

Yêu rồi nên thấy hồn rộng lắm
Nuốt cả trần gian chẳng bằng lòng
Vũ trụ hóa ra bằng hạt cải
Chỉ tình ta lớn đến mênh mông

Dẫu tình ta lớn đến mênh mông
Cũng thua khi uống phải rượu nồng
Em rót cho ta này nửa giọt
Ngàn năm say khướt tới lạ lùng

26.01.2021
Chưa phân loại
Uncategorized