* Dòng Tình Xuyên Lục Địa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

DÒNG TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA

Nhóm thật nhỏ mà tình rất lớn
Vài nước thôi thơ gợn tuôn trào
Xuyên qua lục địa chiêm bao
Toàn cầu gắn bó ngọt ngào thi ca
*
Chưa biết mặt thật thà nối vận
Khắp năm châu thấy vẫn như gần
Ấm lòng thi hữu nghĩa ân
Dòng tình song thất chuyên cần ngát hương
*
Dẫu vạn hướng mà thường chắp vận
Mối yêu thơ tơ vẫn vương nồng
Mặc đời là cuộc hư không
Họa vui cùng xướng tang bồng có nhau
*
Hoà mơ mộng muôn màu góp sức
Miễn sao tình chân thực từ tim
Lạc loài cánh nhạn đi tìm
Về đây thi hứng hỡi chim không đàn...
*
Đời là những họp tan dâu bể
Đến cùng nhau tư thế sẻ chia
Vui buồn góp gió chẳng lìa
Cho dòng song thất sớm khuya liền vần
*
Đan tay nhé phân vân chi nữa
Hay vẫn còn chọn lựa nào hơn ?
Tình chung gắn bó không sờn
Anh em bốn bể keo sơn họp quần.
*
Thơ tình nương gió đằng vân
Về đây nối vận ngại ngần..đợi chi.?..

-N3- Nguyễn Ngọc René - 03/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized