Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Xúc

Tác giả: Bạch Trường Phong

"Đời trai phiêu bạt chốn trần gian.
Còn thấy trong ta lắm phũ phàng
Còn chút công danh lòng vương nợ
Còn chút ân tình với hồng nhan.
Vẫn khắc trong tim nghìn cân nặng
Công đức vạn niên đấng sinh thành
Ngày mai lối đời muôn ngã rẽ
Sống, thác về đâu kiếp đã mang."
23/06/2012
bạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Vô Thường
  • Tóc Dài
  • Chiều Ấy
  • Ngắm Trăng
  • Ngày Em Đi
  • Ngẫu Hứng Mùa Đông
  • Hắc Ám
  • Vợ Vắng Nhà
  • Gửi Người Bạn Hữu
  • Lưu Bút
Thơ tương tự
  • Cảm Xúc (Xuân Diệu)
  • Cảm Xúc (Trần Thi Thủy)
  • Cảm Xúc (Hồ Dzếnh)
  • Cảm Xúc (Thiên Ân)
  • Cảm Xúc (Hồng Dương)
  • Cảm Xúc Bất Chợt (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cảm Xúc Bất Tận (Huỳnh Lâm Phong)
  • Cảm Xúc Bên Hồ Gươm (Tinh Tú Xa)
  • Cảm Xúc Chiều (Lê Cảnh Tiến)
  • Cảm Xúc Chiều Cuối Năm (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Dặn Dò Trái Tim
  • Nỗi Buồn Ăn Năn
  • Kiếp Luân Hồi
  • Sài Gòn Thật Đáng Yêu
  • Lời Ân Hận
  • Lời Tỏ Tình Cuói Thu
  • Cũng Vì Chữ Yêu
  • Gọn Giấc Mơ
  • Dịch Cô Vi
  • Món Nợ Chưa Vay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2026 - CungThuGian.com