Cảm Xúc

Tác giả: Hồng Dương

Nguồn cảm xúc trào dâng từng lúc
Xin đừng làm vẫn đục hồn thơ
Trái tim khờ dại ngu ngơ
Dệt lời tha hiết mong chờ tiếng yêu...

Tình yêu đến yêu kiều diễm tuyệt
Bằng máu tim pha huyết lệ lòng
Nhớ nhung ấp ủ chờ mong
Như dòng nhựa đọng thẳm trong cây già

Kìa cảm xúc thiết tha lắng đọng
Trong chiều buồn hạ lộng tiếng ve
Trào dâng khúc nhạc đêm hè
Ru ngoan giấc mộng lòng nghe khởi lòng...

Cảm xúc mất nát trong thân xác
Cảm xúc buồn bạc ác bao la
Nỗi buồn như bóng hồn ma
Buồn xay buồn nghiến buồn xa buồn vày...

Cảm xúc đắng đắng cay biết mấy
Cày xới lòng cướp lấy trái tim
Đau thương xiết chặt đinh gim
Cho hồn xơ xác lạc dìm xác thân...

Cảm xúc đẹp lâng lâng huyền diệu
Thiết ta lòng tuyệt điệu nhạc buông
Hồn bay xao xuyến cuống cuồng
Hân hoan thác loạn cho buồng tim rung...

Ôi cảm xúc rung rinh thật đấy
Xin đời người hãy thấy cảm rung
Khởi lòng cho đúng thang cung
Vì nguồn cảm xúc hãy bung nhẹ nhàng...
Chưa phân loại
Uncategorized