Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Xúc Chiều Cuối Năm

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CẢM XÚC CHIỀU CUỐI NĂM

Lại thả hồn theo ngõ gió luồn
Em về chốn cũ mộng rời khuôn
Hồn xuân lắng giữa dòng thi cảm
Chén tửu sầu quanh một nỗi buồn
Lẻ bóng trăng gầy mây vẫn quyện
Đôi bờ biển rộng sóng còn tuôn
Chiều ra cửa gặp màu hoa trắng
Bỗng mất niềm tin chẳng ngọn nguồn ./.

Lê cảnh Tiến 2O/O1/2O23
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Cảm Xúc Chiều (Lê Cảnh Tiến)
  • Cảm Xúc Chiều Cuối Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Cảm Xúc Chiều Hạ (Lê Cảnh Tiến)
  • Cảm Xúc Chiều Mưa (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Cảm Xúc Chiều Mưa (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Phải Em Là Sao Lung Linh
  • Hoàng Hôn Tới Bình Minh Nơi Biển Cả
  • Không Ai Yêu Anh Nhiều Đến Vậy
  • Vầng Trăng Sáng Chiếu Cánh Hoa Hồng
  • Anh Nhớ Em
  • Nhạy Cảm
  • Triệu Thôn Hồng Hạnh
  • Vì Tôi Thích Màu Xanh
  • Tự Dưng
  • Cứ Thấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
©2025 - CungThuGian.com