174. Lạc Lõng Giữa Cuộc Đời

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Em đừng nghĩ thần kinh anh bằng thép
Trái tim anh là sắt đá cấu thành

Và lòng anh
Như băng giá ngàn năm
Không lo lắng
Không buồn phiền vương vấn
Em biết không ?
Trải qua nhiều cay đắng
Giữa cuộc đời
Anh cũng vẫn là anh
Vẫn yếu đuối
Vẫn dễ vỡ , mong manh
Lệ vẫn rơi
Khi cuộc tình tan tác
Lòng vẫn buồn
Vẫn nhung nhớ xa xăm
Tim nhoi nhói
Tháng năm dài hiu quạnh
Mưa rả rích
Cơn mưa nào không tạnh ?
Trong tâm hồn
Sao vẫn lạnh chưa vơi ?
Anh bơ vơ
Lạc lõng giữa cuộc đời
Buồn góp nhặt
Những cách xa mất mát
Em hãy vui
Với niềm vui hoang lạc
Đừng bận lòng
Những mất mát cách xa

Hãy vùi sâu đáy mộ mối tình ta
Để tất cả chóng trở thành dĩ vãng.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized