Cảm Xúc Chiều Mưa

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em muốn với cơn mưa rào phố nhỏ
Vén hương yêu bỏ ngõ tự hôm nào
Ươm tơ hồng thắp lại những khát khao
Cho cuộc sống ngọt ngào chan đượm mãi

Đông đã ghé cõi lòng ngơ dệt trải
Bởi lâu rồi tê tái mộng cô liêu
Cứ thẩn thơ mong ước thật là nhiều
Nhưng sợi ái hoài ngã xiêu quạnh tủi

Bấc thoảng nhẹ len hồn côi thui thủi
Giấc mơ hoang lầm lũi chỉ riêng mình
Đến bao giờ thắm vẹn nghĩa nồng xinh
Thêu chữ nợ lung linh bền nhân thế

Vẫn ao ước dẫu biết rằng không dễ
Giữa dòng đời dâu bể lắm đảo điên
Cố gắng vui xua bớt những lụy phiền
Thêm thi vị triền miên bền hạnh phúc.
3/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized