Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lịch Sử Không Thể Thương Thảo

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Mở miệng nói bừa để rối tung
Bàn dân thiên hạ tưởng đâu khùng
Xem trang sử Việt như tôm cá
Cóc hiểu giặc Tàu giống nhọt ung
Có phải văn bằng kia giấy lộn?
Hay là học vị nọ tiền vung?
Biết bao máu đổ, xương phơi trắng
Há để gã điên phủi lạnh lùng!

February 18, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Tản Mạn Đầu Xuân
  • Thơ Tôi ... !!!
  • Mẹ (Mother)
  • Mưa Dầm Vũng Liêm
  • Nước Lụt Hỏi Thăm Bạn
  • Noel Về Đầy Vơi
  • Uống Rượu Yêu Đời
  • Về Với Mẹ Thôi Để Mãi Là Đứa Trẻ
  • Bài Ca Xum Vầy !!!
  • Trăng Vẫn Còn (Ntd Hoa Viên-324)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
©2025 - CungThuGian.com