Cảm Xúc

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em ước Anh là gió
Em sẽ là áng mây
Hai ta cùng quấn quýt
Đùa vui suốt bao ngày .

Giữa trưa hè nóng bức
Gặp được làn gió Anh
Cảm giác thật sung sướng
Cho hồn bay lâng lâng .

Tình ta cứ mãi thế
Đẹp khi nắng yên bình
Mây vờn nhau với gió
Tạo mối tình đẹp xinh .

Rồi những ngày mưa bão
Là gió Anh hờn ghen
Thổi cho mây tan tác
Đau đớn và rối ren .

Sau bão giông trời tạnh
Bầu trời lại bình yên
Gió trở về chốn cũ
Cùng mây sống yên bình .

Trong cuộc đời cũng vậy
Chẳng ai mãi vui cười
Một đời người ai cũng
Đôi lần dòng lệ rơi .

Dù thế nào đi nữa
Cứ mỉm cười thật tươi
Đón chào một ngày mới
Bằng bản nhạc yêu đời !
Chưa phân loại
Uncategorized