Vu Lan

Tác giả: Đào Thi Thi

Sáng nay đón một ngày vừa mới đến
Gió không se lạnh giống gió mùa đông
Trên ngực tôi tươi thắm một bông hồng
Đi lễ Phật vu lan mùa báo hiếu.

Nỗi đau mẹ có ai nào thấu hiểu
Mẹ gánh gồng vất vả để nuôi con
Mấy ai làm được chữ hiếu cho tròn
Dâng lễ Phật cầu xin cho mẹ khỏe.

Xin lỗi mẹ lúc thiều thời còn trẻ
Lúc trẻ con hay trách mẹ trách cha
Lúc trẻ con hay phá phách tung nhà
Lớn hơn thấy con bây giờ có lỗi

Có những lúc mẹ đau đầu, mệt mỏi
Con có nào ngó đến mẹ gì đâu
Có những lần mẹ khóc giọt lệ sầu
Con có biết quan tâm nên bất hiếu.

Mẹ ơi mẹ giờ ra đời mới hiểu
Bao nhiêu người mất mẹ với không cha
Bao nhiêu người đâu có được mái nhà
Và con thấy mình là người may mắn.

Cả đời mẹ chịu bao phần cay đắng
Để cho con một cuộc sống yêu đời
Cả đời mẹ dầm mưa và dãi nắng
Công ơn này sao trả hết mẹ ơi !

Vu lan đến khi ai còn có mẹ
Nhớ cho rằng đừng để mẹ buồn lòng
Và nước mắt đừng rơi trên áo mẹ
"Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không" (*)

(*) Đoạn thơ cuối lấy ý từ câu “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không…”

15/7 âm lịch
Chưa phân loại
Uncategorized