Thuở Nhỏ

Tác giả: Đào Thi Thi

Vừa chớp mắt thấy mình là đứa trẻ
Chưa bao lâu bổng chốc lớn lên rồi
Thời trẻ con bây giờ nhớ mãi không thôi
Mới nhận thấy giờ đây thật là nhiều sóng gió

Muốn trẻ lại làm cành hoa nho nhỏ
Sống giữa đời không sợ nước cuốn trôi
Ngày hái hoa, ngày tôi bắt bướm trên đồi
Khi đêm xuống thì tôi nằm mơ giấc mộng

Có những buổi chiều từng cơn gió lộng
Ba mẹ đi làm về mua kẹo bánh cho tôi
Có những khi đếm ánh sáng sao trôi
Tôi chợt thấy hồn mình đang phiêu lãng

Tôi đứng dưới một trời đông thoáng đãng
Thấy hồn mình tựa như những cánh hoa bay.
Chưa phân loại
Uncategorized