Nếu Có Được Một Kinh Cầu Ý Niệm (Tập Thơ Xàm Xí Đế)

Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Tôi sẽ về nhớ những thứ mộng mơ
Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Tôi sẽ tìm đến những thứ mong chờ.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Để hồn ta được sít lại hồn em
Để hồn ta được cảm thấy êm đềm
Nếu có được một kinh cầu ý niệm.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Trong lúc say ta sẽ nhớ về nàng
Mặc cho mình là một kẻ lang thang
Nếu có được một kinh cầu ý niệm.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Để mộng mơ không biến khói rồi bay
Nếu có được một kinh cầu để nghiệm
Rũ buồn lo vào suối nước hao gầy.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Để dòng sông còn nước chảy ai ơi
Để dòng sông mang nước mát cho đời
Để hồn được quyện hòa dòng nước mát.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Có một cây sinh sống với một cây
Từ một cây sinh sống ở rừng này
Mau lớn để vươn xa cành thân quả.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Một niềm vui mà giấu mãi từ lâu
Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Để hồn ta trong sáng buổi sơ đầu.

Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Ý niệm xưa giờ hóa ý niệm nay
Nếu có được một kinh cầu ý niệm
Tôi không còn là yếu tố đời này.

(Tập thơ "Xàm xí đế")
Chưa phân loại
Uncategorized