Xuân Trước

Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức

Xuân đã đến bên thềm nhà trước cửa
Đông vừa qua xuân đã đến hay chưa
Tưởng rằng nay Xuân đã bước sang mùa
Không khí Tết đang dâng tràn một nửa.

Đón Tết mới nhớ khi mùa Xuân cũ
Nhớ năm nào còn trẻ nhỏ tham vui
Ngày xưa chỉ biết ăn chơi và ngủ
Nhớ tuổi thơ mà cảm thấy bùi ngùi.

Giao thừa đến chạy quanh làng khắp xóm
Lòng bồi hồi tôi đếm ngược phút giây
Mình cứ đếm trong khi chờ thấp thỏm
Phút Giao thừa bất chợt đến không hay.

Pháo nổ lớn trên bầu trời thành phố
Xanh đỏ vàng rực sáng khắp nơi nơi
Pháo âm vang nên chẳng nói nên lời
Và tôi biết tôi nay thêm một tuổi.

Ngày mồng một người người đi chúc Tết
Tiếng trống lân vui rộn rã trước nhà
Hoa mai vàng tươi thắm một cành hoa
Ngày mồng một khung trời xanh ngát quá.
Chưa phân loại
Uncategorized