Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góc Riêng

Tác giả: Daocongdien

GÓC RIÊNG

Nơi tôi nằm sương rắc hoài như bụi
Mỗi u hoài ẩm ướt dắt nhau đi
Tôi ngủ quên tháng ngày rơi thành tuổi
Dưới lưng trần rễ đắng mọc rừng si.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
  • Bài Thơ Bút Ký Yêu
Thơ tương tự
  • Góc Riêng Của Thầy (Trần Hữu Nghiễm)
  • Góc Riêng Ta (Phuongtim)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Tím Hoa Cà
  • Đồng Vọng Tháng Tư
  • Ta Là Người Sống Cuộc Đời Nghịch Lý
  • Anh Cầu Nguyện Cho Đôi Mình
  • Muốn Về Thăm Huế
  • Kéo Tấm Màn Thời Gian
  • Phố Mù Sương
  • Con Tim
  • Hoài Niệm
  • Mùa Hạ Xưa Đã Chết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
©2026 - CungThuGian.com