Nguồn Sáng Ấy

Tác giả: Daocongdien

NGUỒN SÁNG ẤY

Chính giữa đại dương hiếm muộn ánh đèn
Anh hạnh phúc hớp từng nguồn sáng rọi
Đỉnh hải đăng mắt khuya êm ái gọi
Dẫn cánh-buồm-hồn-anh thoát khỏi bóng đen

Khi giấc ngủ lưu đày xóa sạch tuổi tên
Ngôi sao mơ hồ trên cao kia nên anh luôn tin tự do có thật
Khung cửa giam cầm chợt khép đầy mùi trăng mật
Xích xiềng ngân nga giai điệu tình nhân

Lắng tai nghe trong huyền sử triệu năm
Hằng soi lối cuộc-hành-trình-con-người độc đáo
Bếp lửa khai sinh nền văn minh hạt mì, hạt gạo
Chính đêm lưỡi rìu tạc vào đá bài thơ …

Suốt đời anh đấm ngực nguyện tôn thờ
Nguồn sáng ấy là Em là Thượng Đế

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized