Tháng Giêng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THÁNG GIÊNG

Tháng giêng
Em rải nước mắt lên đỉnh tim anh
Từng nhịp đập ủy mị tan ra
Có mặn cay nơi đó
Có xác xơ than thở
Từ nơi thẳm sâu nhung nhớ

Tháng giêng
những tán mai già rục xuống
Vàng cả một khóe sân
Lời em hát còn đậu trên nhành cây tươi mát
Thân thể em còn hằn sâu trong đáy mắt
Em nhỏ dần trong thế giới rộng thênh thang
Anh lục tìm...
Nơi chiếc phòng luộm thuộm
Lật ngàn trang giấy gầy hao
Em cứ xa đi đều đặn... Không thấy nữa

Tháng giêng
Cố trộn đắng cay lên kẹo ngọt
Từ đó
Bao khuôn ảnh khác thường thay thế triền miên
Anh cố xóa tên em, tình em, hình em từ miền kí ức
Cuộc sống mới hồi sinh
Anh như một đứa trẻ thơ chập chững
Tập may vá nỗi đau
Tập nghĩ suy thấu đáo
Tập vui, tập cười...
Tập gõ từng hồi chuông tháng giêng.

21/1/2020
Tg: Nguyên Như
Ảnh: copy
Chưa phân loại
Uncategorized