Trà Dư..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Đời người sống để thương yêu
Trong bao la ái.. muôn chay mặn tình
Yêu nhau say đắm tột cùng
Khéo thay tạo hóa trao khùng cho điên
Yêu khờ yêu dại vì em
Yêu trao gửi phận về anh kiếp đời
Say sưa lơi lả rụng rời
Ngụp lên lặn xuống lại trồi trở lên
Lên lên xuống xuống lên lên
Chỉ lên và xuống mà nên.. ra vào
Thú yêu nhau, trước nô đùa
Ái ân sau đó, giữa mùa vô va*
Cây yêu thì chỉ đơm hoa
Rồi chờ gió thổi, bướm qua, ong vày
Thế là kết hạt mọc cây
Sinh con đẻ cái cả bầy đông vui
..Người yêu nhau mới là hay
Tranh giành chí tử nàng này em kia
Thấp đầu, bé miệng, culi..
Đành rinh cô xấu như gì.. (dạ xoa)
Trượng phu nam tử.. Mày râu
Sánh duyên mĩ nữ, rước dâu linh đình
Nhưng yêu, không kể trắng vàng
Đã lên là xuống.. Đồng sàng đồng lân
Cảm xúc người trở về con
Ga lăng thô lỗ coi trăng như đèn
Yêu. Từ đơn giản vô cùng
Ai mà định nghĩa lòng vòng mà chi
Yêu. Trước hết là si mê
Không say, chỉ tỉnh lấy gì gọi yêu?
(Những ai dùng đủ trò chiêu
Chỉ là chiếm đoạt đem về sống chung)
Cân đong đo đếm thiệt hơn
Bạc tiền, nhan sắc.. tính toan nực cười!
Làm cho ra - chẳng ra người
Cái Tình không có, cả đời bỏ đi.
Thế thôi. Da cũng như bì...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized