Tiếc Thương

Tác giả: Hương Xuân

Em đứng giữa mênh mông
Nhìn ráng hồng chiều xuống
Nhớ bờ đê ruộng
Hẹn hò ngóng trông nhau
Hoàng hôn thấp thoáng che đầu
Anh còn chưa đến lao xao cỏ đùa

Sóng vỗ bờ đong đưa
Bến xa mùa gió lớn
Biển gào , biển động
Nghe đau đớn trong lòng
Mỏi mòn tim nhỏ chờ mong
Sông quê bồi , lở có không ngày về

Vẽ trên cát đường quê
Sáo diều đê mê vọng
Cánh diều bay lượn
Trong gió lộng đồng xanh
Tay cầm lon chỉ chạy nhanh
Sợ em vấp té anh giành cầm tay

Vẽ thêm nhánh sông dài
Thuyền mơ say trăng sáng
Câu hò văng vẳng
Tình nào lặng lẽ chờ
Bao năm anh đợi hoài mơ
Ngờ đâu em bước qua bờ bến xa

Đêm nay trời bao la
Mắt cay là tại gió
Biển mặn tuôn đổ
Từng giọt nhớ trên môi
Tàn phai một giấc mộng đời
Em thân viễn xứ bồi hồi tiếc thương

Con diều nhỏ bên sông
Chở theo dòng mưa nắng
Bao năm trĩu nặng
Niềm cay đắng miên man
Thân cò lặn lội gian nan
Nhớ về quê Mẹ dặm ngàn xa xăm

Thổn thức lời trăm năm
Khua mái dầm một thuở
Hò ơi...Bậu ở
Em nức nở quay lưng
Thôi rồi đàn đứt dây chùng
Bổng trầm cung bậc rưng rưng não nùng...

Hương Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized