Tiếc Thương Bạn Hiền

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mười mấy năm có đủ dài
Để tôi nhớ bạn những ngày bên nhau
Mười mấy năm có đủ đau
Để tôi nuối tiếc đã xao lãng tình

Những ngày như bóng với hình
Những ngày bạn phải một mình thương thân
Những ngày bạn vẫn ân cần
Mà tôi vô ý bất phân khác thường

Mười mấy năm rất thân thương
Tôi không chia được đoạn trường bạn qua
Nhớ bạn khiến lệ nhạt nhòa
Ước gì, một chuỗi ước.... xa... xa mờ

Thôi đành hẹn bạn trong mơ
Mong rằng cõi ấy bây giờ bạn vui
Khi lòng nặng trĩu bùi ngùi
Tôi tin bạn vẫn tới lui quanh mình

Tim tôi ghi khắc ân tình
Tạ ơn bạn tặng niềm tin thuở nào
Bạn giờ như một ánh sao
Vẫn luôn soi sáng ngọt ngào tim tôi

Dù nay bạn đã xa rồi
Tình bạn vẫn sống, êm trôi nhẹ nhàng....
Chưa phân loại
Uncategorized