Tiếc Thương Cho Em

Tác giả: Duong Van Tuu

Viết cho em,2cô gái đã mất ngày7/3/2013 ở Hải Phòng khi trên đường đi mua hoa về bán 8/3
Em nằm đó,giữa máu,hoa hồng
Phượng vĩ bên lề,chết lặng trông
Sáng đó em đi,em có biết
Tử thần đứng đấy,đợi em không?
Cánh cửa đời em,khép lại đây
Ước mơ tuổi trẻ,bỏ nơi này
Một manh chiếu cói,người đời đắp
Sưởi ấm hồn em,lạnh xác thây.
Đời hoa chưa thắm đã lụi tàn
Để lại cho đời tiếng khóc than
Ơn nghĩa sinh thành chưa báo đáp
Cớ chi đã vội đến suối vàng.
Âm u đất lạnh,kiếp hoa nằm
Giá lạnh hồn người,kẻ viếng thăm
Cũng chỉ mong cho đời phận mỏng
Kiếp sau mãi sáng tựa trăng rằm.
Chưa phân loại
Uncategorized