Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu

Tác giả: Duong Van Tuu

Đất trời đã ngủ hết rồi sao?
Chỉ mỗi ta đây với chén sầu
Gió lạnh sương đêm cùng bầu bạn
Tâm tình với gió với trăng sao.
Ngày mai đất lạnh chốn ta nằm
Hỏi gió hỏi trăng có đến thăm
Cõi mộng nơi mô ta theo với
Non Bồng nước Nhược dẫu xa xăm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Coi Phu Van
  • Vot Trang Ben Mong
  • Tiếc Thương Cho Em
  • Chiều Nhạt Nắng
  • Yêu Xa
Thơ tương tự
  • Sầu (Phan Đình Ninh)
  • Sấu (Vũ Duy Chu)
  • Sầu (LLNT)
  • Sầu (Lê Quang Minh)
  • Sầu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sầu (NMMT)
  • Sầu (Nguyễn Thành Sáng)
  • Sầu (Lê Văn)
  • Sầu (Gót Hồng)
  • Sầu (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mai Tôi Đi
  • Như Những Đóa Hoa
  • Thơ Rút Trong Tập “trên Những Mảnh Vỡ Của Thời Gian” Nxb Hội Nhà Văn Của Phạm Khang …
  • Mưa Định Mệnh
  • Những Bài Thơ Tặng Mẹ
  • Biển Gọi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (695)
  • Thành Phố Cao Ốc
  • Siêu Trăng-siêu Thực
  • Mừng Sinh Nhật Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
©2025 - CungThuGian.com