Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ngỡ ngàng
tỉnh giấc chiêm bao
Ngỡ ngàng
một kiếp má đào
đa đoan

Tà dương
vội khép ánh vàng
Chén sầu
sao vẫn vương mang
tháng ngày

Chén sầu
pha nỗi đắng cay
Một mình
ngồi đếm canh dài
xót xa

Chia đôi
người nửa,
nửa ta
Biết đâu
rồi sẽ phôi pha
nỗi sầu..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Sầu (Phan Đình Ninh)
  • Sầu (Duong Van Tuu)
  • Sấu (Vũ Duy Chu)
  • Sầu (LLNT)
  • Sầu (Lê Quang Minh)
  • Sầu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sầu (NMMT)
  • Sầu (Nguyễn Thành Sáng)
  • Sầu (Lê Văn)
  • Sầu (Gót Hồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com