Thơ Là Mộng (2)

Tác giả: Hương Xuân

Thơ là mộng bước cầu tre lắt lẻo
Buổi tan trường bạn học ghẹo tình ơi
Em thẹn thùa che nón chẳng thốt lời
Anh đi cạnh giả ngắm trời mây gió

Thơ là mộng kìa bê con nghé ngọ
Khói lam chiều loang ngõ ruộng quanh co
Trên đường đê thôn nữ cất giọng hò
Băng đồng lúa cánh cò bay lơi lả

Thơ là mộng đợi người từ nẻo lạ
Chợt quay về mang cả vạn niềm vui
Tay trong tay mắt đẫm lệ bùi ngùi
Lòng ngây ngất theo mùi hương đồng nội

Thơ là mộng ánh trăng vàng soi lối
Em ngập ngừng song cửa gởi niềm thương
Trăng ơi hãy nhè nhẹ đến bên giường
Mà cài lại chút vấn vương dấu ái

Thơ là mộng đưa em về tuổi dại
Một thuở nào chân sáo nhảy tung tăng
Bên dòng sông chung ngắm bóng chị Hằng
Anh khẽ bảo vớt trăng cho em nhé

Thơ là mộng em chỉ là cô bé
Hiểu gì đâu nhịp rối của con tim
Hiểu gì đâu khi anh vẫn im lìm
Giờ nuối tiếc cuộc tình chìm quên lãng ...
Chưa phân loại
Uncategorized