Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngộ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

XUÂN về gửi nắng đến ngàn phương
MÃN sắc muôn hoa trắng đỏ hường
CÀN Chấn non Đoài xanh vẻ ngọc
KHÔN Kiền bẻ Tốn ngọt làn hương
PHÚC duyên ân ái tình sau trước
MÃN nguyện thề bồi thuở gió sương
ĐƯỜNG mơ đã thấy chân trời mới
YÊN BÌNH THI PHÚ GỌI TÌNH THƯƠNG !

May 24, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Phù Dung)
  • Hạnh Ngộ (Không Quán)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngộ (Khánh Linh)
  • Hạnh Ngô (Bác Từ)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Phạm Thiên Thư)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đồi Mai Vùi Kiếm (1)
  • Cánh Chim Lỡ Hẹn
  • Đi Tìm Giấc Mơ
  • Kiếp Nghèo.
  • Bán Bưởi
  • Đứt Đoạn Đường Tơ
  • Hỡi Anh?
  • Cáo Quan Về Ở Nhà
  • Cảm Thế Cuộc
  • Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
©2025 - CungThuGian.com